I am ..... , I am 14 years old. My favorite sport is swimming. I can go swimming in all seasons of the year. I will go swimming three days a week on Saturdays and Sundays or holidays. I often go swimming with my best friend. She would wait for me after school and go to the pool with me. I started swimming lessons when I was 10 years old. Swimming makes me feel healthier inside. Thanks to learning to swim from a young age, I am also quite tall. I am very proud of that. Swimming also helps me to save myself or others while swimming. Swimming helps me forget about sad things. To develop my swimming part, my friend and I also joined a swimming club. Even if the club holds a swimming competition in brain season, you and I will also participate. I hope to grow up to be a professional swimmer to teach children and others how to swim. I love swimming.
Bản dịch
Tôi là ..... , tôi 14 tuổi. Môn thể thao mà tôi yêu thích là môn bơi. Tôi có thể đi bơi vào tất cả các mùa trong năm. Một tuần tôi sẽ đi bơi ba ngày vào ngày thứ bảy và chủ nhật hoặc là những ngày nghỉ . Tôi thường đi bơi với bạn thân của tôi. Cô ấy sẽ đợi tôi từ lúc tan học và cùng tôi ra bể bơi. Tôi bắt đầu học bơi năm tôi 10 tuổi. Môn bơi giúp tôi cảm thấy khỏe khoắn trong người hơn. Nhờ học bơi từ nhỏ nên tôi cũng khá cao. Tôi rất tự hào vì điều đó. Bơi lội còn giúp tôi cách cứu lấy bản thân hay người khác khi bơi. Bơi lội giúp tôi quên đi những chuyện buồn. Để phát triển phần bơi lội của mình, tôi và bạn tôi còn tham gia một câu lạc bộ bơi. Câu lạc bộ có tổ chức thi bơi vào mùa não đi nữa thì tôi và bạn cũng đều tham gia. Tôi hy vọng lớn lên mình sẽ trở thành một vận động viên bơi chuyên nghiệp để dạy cho các em nhỏ và những người khác biết bơi. Tôi rất yêu môn bơi
chúc bạn học tốt