Phong: Wow! Chúng ta đang ở Hội An. Mình thấy háo hức quá đi!
Nick: Mình cũng vậy.
Khang: Đúng! Nó thật cổ kính.
Phong: Vậy, chúng ta nên đi đâu trước?
Nick: Hãy cùng đến Chùa Cầu.
Phong: Theo bản đồ thì nhà Tân Kỳ gần hơn, chúng ta có nên đến đó trước không?
Nick & Phong: Ừ, được.
Phong: Chúng ta có nên đạp xe tới đó không?
Nick: Không, hãy đi bộ tới đó.
Phong: Hmm, ừ, vậy hãy qua đường, sau đó rẽ phải và đi thẳng.
Nick: Ừ, đi thôi.
Phong: Đợi đã nào.
Khang: Có vấn đề gì vậy Phong?
Phong: Chúng ta đang ở đâu vậy? Tớ nghĩ chúng ta đang bị lạc đó.
Nick: Ôi, không! Nhìn kìa, bên kia có một cô gái. Hãy hỏi cô ấy.
Phong: Xin lỗi! Chúng tôi đang bị lạc. Cô có thể chỉ chúng tôi đường tới nhà Tân Kỳ được không?
Cô gái: Nhà Tân Kỳ á? Đi thẳng, sau đó rẽ phải. Nhưng rẽ phải ở đây, rồi rẽ trái sẽ nhanh hơn nhiều đó.
Phong: Cảm ơn cô nhé!
Cô gái: Không có gì đâu.
Phong: Nick, nhanh lên nào!
Chúc học tốt!!!