1,Mẹ của họ đang thu thập quần áo cùng với nhau.
2,Thời tiết ở phía bắc vào thứ năm rất nhẹ nhàng.
3,Tôi nghĩ tên trộm gầy chạy về phía Bắc.
4,Họ thà đi tắm với quần áo trên người.
5,Lực sĩ đã chạy ba trăm mét về phía bắc.
Chúc bạn học tốt!!
Mẹ của họ đang thu thập quần áo lại với nhau. ( gathering: thu thập)
Thời tiết từ miền Bắc vào ngày thứ 5 thật nhẹ nhàng. ( soothing: nhẹ nhàng)
Tôi nghĩ tên trộm gầy đã chạy về phía Bắc. ( thief: tên trộm), ( north: phía Bắc)
Họ thà tắm trong bồn tắm với quần áo trong đó ( would rather/ 'd rather: thà)
Lực sĩ đã chạy 3 kilomets về phía Bắc ( athlete: lực sĩ)
Viết 1 đoạn văn tổng-phân-hợp khoảng 12 câu phân tích 4 câu thơ sau: "Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng Cả thân hình nồng thở vị xa xăm Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ" Trong đó có sử dụng 1 câu cảm thán,gạch chân dưới câu cảm thán đó (mọi người giúp em với ạ,em cảm ơn)
Tìm các giá trị của x để A = 2/3 A = $\frac{√x + 1}{√x - 1}$
Chuyển câu này thành câu bị động giúp mình với!!?! "Did Mary this beautiful dress?" Giúp mình với nhaaa ;))
giải giùm nha : a) 346 + 55 + (-346) + 25 b) (37 – 91) + (91 – 17) c) – (125 – 795) + ( -75 – 795) d) 12.17 + 12. (-117) e) (-33).21 + (-16) + (-21).67 g) 123.(-77) + (-123).22+ (-123)
Mình muốn hỏi hết tất cả
vẽ anime nữ 2 bức ảnh trở lên ,cấm chép trên mạng và phải có chữ kí
Mn giúp mik vs cần gấp 🙏🙏🏼 . Nha vote 5 sao luôn
Em nhận xét như thế nào về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cu -ba?
giúp mk câu 3 và 4 vs mk cảm ơn trước nha
Trong truyện Cuộc chia tay của những con búp bê (Khánh Hoài), tác giả đã miêu tả cảnh thiên nhiên trong đoạn văn “Đằng đông… nặng nề thế này.” a. Hãy nhận xét về nghệ thuật miêu tả trong đoạn văn. b. Qua đoạn văn, em hãy chỉ rõ vai trò của miêu tả trong tác phẩm tự sự này.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến