khối lượng dung dịch NaOH 10% cần để trung hòa 200ml dung dịch HCl 1M là
Gấp gấp gấp mọi người giúp mình bài 5 nhé cảm ơn nhìu
Giải phương trình: √-x*+6x-5<,=8-2x Giúp em với ạ
Đoạn trích " Trong lòng mẹ " thuốc tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyên Hồng là bài ca về tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.Em hãy viết một đoạn văn làm rõ điều đó
Để điều chế khí hiđro trong PTN, người ta cho bột Zn phản ứng với dung dịch axit. Trong cốc thủy tinh chứa dung dịch gồm 9,8 gam H2SO4 loãng và m gam HCl, thêm 10,4 gam bột Zn vào cốc, khuấy đều để phản ứng hoàn toàn thấy kim loại tan hết và thoát ra V lit khí H2 (đktc). Dung dịch sau phản ứng không làm quỳ tím đổi màu. a. Viết PTHH và tính giá trị V, m. b. Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng.
Số học sinh của một trường THCS khi xếp hàng 15, hàng 18, hàng 24 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó. Biết số học sinh trong khoảng từ 1000 đến 1100. Mn giúp e nhé E cảm ơn trc ạ
Em hãy viết một đoạn văn (8-10 câu), nêu cảm nghĩ về nhân vật mà em yêu thích trong văn bản " Buổi học cuối cùng" Giúp mik với mình học dốt lắm
Câu 1: Tại sao CN khai thác lại tập trung ở những nơi nhiều KS ? Câu 2 : Nêu vị trí địa lí của châu Phi ? Trình bày địa hình khoáng sản châu Phi ? Mik cảm ơn trước!!!
Trong trường hợp sau đây, câu đặc biệt dùng để làm gì? A:nhà ông X. Buổi tối.Một chiếc đèn măng sông. Một bộ bàn ghế. ÔngX đang ngồi có vẻ chờ đợi. B:Mẹ ơi! Chị ơi! Em đã về! C:có mưa! D:Đẹp quá. Một đàn cò trắng đang bay kìa!
V. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. Once a farmer lived a (31)……….. life with his family. His chicken laid many eggs which the farmer used (32) ……… to buy food and clothing for his family. One day, he went to collect the eggs and discovered one of the chickens (33) …….. a gold egg. He shouted excitedly to his wife, “We’re rich! We’re rich!” His wife ran to him and they both looked at the egg in amazement. The wife wanted more, so her husband decided 34) …….. open all the chickens and find more gold eggs. Unfortunately, he couldn’t find any eggs. When he finished, all the chickens were dead. There (35) ……… no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife. Foolish: ngèc nghÕch greedy: tham lam 11. A. comfort B. comfortable C. unhappily D. happily 12. A. sell B. selling C. sold D. to sell 13. A. lay B. laid C. to lay D. laying 14. A. to cut B. cutting C. cut D. to cutting 15. A. wasn’t B. was C. weren’t D. were
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến