Đôi lúc ta tự thốt lên rằng: " Tại sao thời gian không quay trở lại ? ". Vậy tại sao bạn không biết quý trọng thời gian để rồi mà nuối tiếc như vậy. Thật đấy, trong cuộc sống vốn đã khó khăn như này, không có gì có thể giúp ta làm được nhiều việc ngoại trừ thời gian. Người đời thường nói: " thời gian là vàng, là bạc " đã đủ cho bạn đọc hiểu rõ về giá trị và tầm quan trọng của thời gian, từng phút, từng giây trôi qua sẽ không thể nào quay trở lại. Muốn hỏi ý nghĩa của thời gian quan trọng như thế nào thì bạn hãy hỏi người mẹ mang bầu 9 tháng 10 ngày, hãy hỏi vận động viên khi tham gia các cuộc thi thì thời gian được tính bằng tích tắc. Và hãy hỏi những người đang cận kề giữa sự sống và cái chết thì thực sự ta mới hiểu thời gian đáng quý thế nào. Vì vậy hãy tận dụng thời gian để có thể làm những điều có ích, có giá trị, tốt cho bản thân tương đương như với vàng bạc, châu báu. Ở lứa tuổi học sinh này, hãy biết sắp xếp, phân chia thời gian một cách khoa học, đừng vì quá ham chơi mà quên giờ giấc, đừng để thanh xuân con người chết trong sự " nuối tiếc " vì thời gian không quay trở lại được đâu. Hãy cố gắng, cố gắng hơn nữa để tận dụng những khoảng thời gian mà mình đang có làm thật nhiều điều có ích cho cuộc sống, cho bản thân cũng như gia đình, đừng để mọi thứ trở lên vô vị, tẻ nhạt. Khi chúng ta đã biết trân trọng từng phút, từng giây của cuộc đời chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhât. Trong bản thân mỗi chúng ta đều thấy được điều ấy, nhưng có biết trân trọng nó hay không là một điều hoàn toàn khác, hậu quả khôn lường để lại, sự nuối tiếc trong ta đang sẵn sàng đợi chúng ta. Minh chứng rõ ràng nhất về hậu quả khôn lường rất phổ biến ở lứa tuổi học sinh, họ đâu biết rằng chỉ việc dành thời gian vào học thôi là đang thể xây dựng tương lai của chính mình, họ sẵn sàng ngồi hàng giờ để chơi game, đi chơi không phụ giúp cha mẹ. Điều đó thật đáng buồn, nhưng hãy nhìn vào tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, Người đã vận dụng hết quãng thời gian của mình để sống và học tập bên nước ngoài,, tích luỹ kiến thức, trau dồi vốn ngoại ngữ, chọn lọc những cái hay cái đẹp của tinh hoa văn hoá nhân loại để đúc kết lại, tìm ra con đường giải phóng dân tộc trong bối cảnh lầm than, cơ cực. Bác cũng là con người, chúng ta cũng là con người. Tại sao chúng ta lại không làm được ? Đó mới là điều quan trọng, bởi vậy cuộc đời này ngắn ngủi lắm nếu như chúng ta không biết phân chia thời gian sao cho hợp lý thì bạn sẽ cảm thấy hối hận những gì đã trải qua mà không thể quay trở lại. Tất cả đã quá muộn màng, vậy nên cần tạo dựng cho mình một khoảng thời gian thật là ý nghĩa để từ đó ta sẽ không phải thốt lên, buồn rủi nữa.
#Chúc bạn học tốt !