Đọc bài sau và chọn một trong những đáp án đúng (chọn tên nhé) 1. Who does her hobby with people in her family ? 2. Who started classes after getting some good advice ? 3. Who began her hobby after feeling unhappy at work ? 4. Who did her hobby for a long time before starting classes ? 5. Who has made new friends at her classes ? 6. Who felt worried before starting her classes ? 7. Who first had classes in her hobby as a child ? Giúp mik với !!!!!!!!!

Các câu hỏi liên quan

PHẦN ĐỌC HIỂU (3.0 điếm) ĐỌC Văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: LÀM ƠN, HÃY HỢP TÁC! "Đồng nghiệp của tôi đã bật khóc khi đi lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng về Hai ngày vật vã trên từng tuyến đường, lấy mẫu cho mấy ngàn người. Mặc bộ đồ bảo hộ với 2 lớp kính, hơi thở và mồ hơi mờ cay cả mắt . Cả một ngày chỉ có nửa tiếng lúc trưa nghỉ để ăn cơm. Thậm chí nước cũng không dám uống vì không thể đi vệ sinh. Lấy mẫu, lấy mẫu và lấy mẫu, đau cả tay, lặp đi lặp lại một vài câu như một phản xạ. Cổ họng khô khốc vì không được "tưới" nước trong một thời gian dài. 9 giờ tối mới về tới cơ quan, nhai trệu trạo từng hạt cơm để lấy sức mai chiến đấu tiếp" Hơn ai hết, chúng tôi không mong muốn đón chào sự trở lại của Covid-19. Sự việc đã xảy ra, và tất cả nhân viên y tế chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình để kiểm soát dịch. Việc lấy mẫu cộng đồng cũng là một trong những công tác quan trọng để tầm soát diện rộng, kiểm soát mức độ của dịch, tìm ra kết quả chân thực phản ánh đúng tình hình dịch, để dập tắt nó. Vậy nên, mọi người ơi, làm ơn hãy hợp tác! Các bạn chi cần bỏ ra ít thời gian đến điểm tập kết, ngồi yên cho chúng tôi lãy mẫu. Sẽ có một chút khó chịu, sẽ có thể không thoải mái, nhưng chỉ vài giây thôi. Rồi các bạn sẽ được về nhà, bên mâm cơm gia đình, sống tĩnh lặng một thời gian trong lúc chờ dịch qua đi. Đừng khó chịu, đừng la ó, đừng nói những lòi khó nghe... Vì chúng tôi cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, chúng tôi kiên cường nhưng chúng tôi cũng dễ bị tỗn thương, đặc biệt trong tình trạng làm việc căng thẳng và mệt mỏi, rất khó kiểm soát cảm xúc của mình. Có thể trong xã hội, các bạn có những vị trí khác nhau. Nhưng với chúng tôi, các bạn đều là đối tượng cần tầm soát . Vậy nên, lam ơn, HÃY HỢP TÁC để chúng tôi sớm được về với gia đình ." Có lẽ ban đã đọc được những tâm sự này đâu đó, thì chính xác bức tâm thư này từng được chia sẻ một lần trong đợt dịch bùng phát tại Đả Năng hồi tháng 7 năm ngoái. Người viết là một nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Năng, để nói lên tâm sự chung của những y bác sỹ và nhân viên y tế khác tham gia tuyến đàu chống dịch. Khi dịch bệnh lần nữa quay trở lại Đà Nẵng, thông điệp của bức thư lại thêm một lần nhắc chúng ta về nỗi vất vả của những người đang ngày đêm gồng mình trong bô đồ bảo hộ kín mít, chạy đua với thời gian để lấy mẫu xét nghiệm khoanh vùng dịch. Bài viết này đã được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã đăng tải lại và nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ cộng đồng. Những ngày này, bên cạnh những tin tức nóng hổi về tình hình dịch bệnh,chúng ta cũng ít nhiều cảm nhận được sức nóng của trách nhiệm và nỗi vất vả của những người "anh hùng ngoài đời thực" này. Quãng đường chiến đấu còn dai dẳng bao lâu , không ai có thế trả lời. Nhưng ít nhất chúng ta biết nếu tất cả cùng chung sức và hợp tác , đích đến chắc chắn sẽ là cuộc sống bình yên không còn Covid! Trích Trung tâm tin tức VTV24 ngày 18/05/2021 Câu 1 (0.5 điểm) Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. Câu 2 (0.5 diểm) Theo đoạn trích, thông điệp mà bức thư muốn truyền tải là gi? Câu 3 (1 điếm) Vì sao trong bức thư, người viết kêu gọi mọi người "HÃYHỢP TÁC"? Câu 4 (1 diểm) Bức tâm thư gợi cho anh chị cảm xúc gì?Hãy nêu ít nhất 2 giải pháp mà bản thân có thể làm để hưởng ứng tinh thần "HỢP TÁC" chung tay chống dịch Covid19.