Câu 1 : Lòng hiếu thảo của cô bé mồ côi và cách ứng xử với mọi người trong cuộc sống
Câu 2 :Theo em, cả em bé và anh thanh niên đều người con hiếu thảo vì cả hai người đều biết ơn đến mẹ, đều luôn nhớ đến mẹ . Nhưng tình cảm hai người dánh cho mẹ trái ngược nhau về hoàn cảnh
Câu 3 :
+Vì anh muốn trao tận tay cho mẹ, muốn mẹ vui anh cần mang bó hoa đến tận tay để tặng mẹ cùng với sự xuất hiện của anh chắc chắn mẹ vẫn sẽ an tâm không phải lo nghĩ nhiều cho anh
+Hành động của cô bé gái đã đánh thức anh làm anh hiểu được cái giá trị của con người. Bó hoa không mang lại hạnh phúc mà chính là anh
Câu 4 :
Sau khi đọc thông điệp trên ta có thể cảm nhận được một điều đó là tình yêu thương, sự hi sinh của mẹ dành cho chúng ta vô cùng lớn lao. Người mẹ đã chịu nhiều vất vả vì chúng ta. Đôi khi chỉ là những việc tuy đơn giản nhỏ bé nhưng nó lại là một điều vô cùng ý nghĩa. Trao và tặng là ý nghĩa, là điều mà không phải ai để cuộc sống thêm ấm êm. Có trao đi tặng lại mới có tình yêu thương giữa con người. Mới cho con người ta hiểu được cái sự quan tâm, luôn chú ý để tâm đến những điều nhỏ nhất . Tình yêu thương và sự quan tam lẫn nhau luôn đi liền với nhau. Có cái này thì mới có cái kia. Trao đi để tặng lại sẽ làm mối quan hệ giữa hai đối phương thêm thân mật, gần gũi. Tình yêu thương sẽ gắn kết con người thêm yêu thương nhau hơn. Nhưng bạn hãy nhớ cách ứng xử cũng là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng. Ứng xử với con người sẽ là một cái món quà để ta nhận lại. Tuy đơn giản nhưng rất ý nghĩa.