Câu 1:
Đoạn trích trên được trích từ tác phẩm "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật.
Câu 2:
Các biện pháp tu từ:
Điệp ngữ: Không có
Phép liệt kê: đèn, kính, thùng, mui.
Không biết có biện pháp nào nữa không nhở. :>>
Câu 3:
Theo em, hình ảnh những chiếc xe không kính trong bài thơ trên thể hiện sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, những hi sinh mất mát, tổn thất nặng nề mà ta phải trải qua. Đồng thời nó cũng thể hiện được sự dũng cảm, ý chí chiến đấu bất khuất của người chiến sĩ Trường Sơn trong chiến tranh khốc liệt như thế này.
Mình viết đoạn ngắn này do gấp nếu thiếu ý thì bạn tự bở sung nha ^.^
Câu 4:
Bây giờ là thời đại phát triển không ngừng của nhân loại, con người có không ngừng tiến lên giành lấy sự thành công. Vậy tầng lớp trẻ chúng ta phải làm như thế nào? Có những người sinh ra đã ở vạch đích nhưng có người sinh ra thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội và những người đó luôn cố gắng phấn đấu, vươn lên để chứng tỏ bản thân. Trong nền xã hội văn mình hiện tại, học tập luôn là con đường mà lớp trẻ chúng ta có thể chứng minh bản thân mình. Và họ đã làm được Việt Nam từ đất nước mù chữ trong những năm chiến tranh loạn lạc mà bây giờ đã đạt được rất nhiều thành tích từ các giải đấu quốc tế khẳng định vị trí của ta trên đấu trường quốc tế như lời Bác Hồ đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Vì thế lớp trẻ chúng ta cần cố gắng phát huy hơn nữa gặt hái nhiều thành công, mang lại vẻ vang cho đất nước.
^.^