Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: “Ngửa mặt lên nhìn mặt có cái gì rưng rưng như là đồng là bể như là sông là rừng Trăng cứ tròn vành vạnh kể chi người vô tình ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình.” (Ngữ văn 9- tập 1- NXB Giáo dục Việt Nam- trang 156) Câu 1:(0, 5 điểm): Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Nêu phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên? Câu 2:(0, 5 điểm): Nêu nội dung đoạn trích? Câu 3: (1,0 điểm): Chỉ ra nét nghệ thuật đặc sắc và nêu tác dụng của nét nghệ thuật ấy trong những câu thơ in đậm ? Câu 4: (1,0 điểm): Từ tình cảm, thái độ của tác giả thể hiện qua đoạn thơ trên, em hãy rút ra bài học gì cho bản thân ?

Các câu hỏi liên quan