a. Đây là lời nói của vua Quang Trung với Nguyễn Thiếp.
Hoàn cảnh: Trên đường hành quân thần tốc ra Bắc, ông gặp Nguyễn Thiếp hỏi kế hoạch tấn công ra Thăng Long.
Nội dung: Vua Quang Trung muốn tự mình cầm quân và muốn sau nàydùng Ngô Thì Nhậm làm nhà ngoại giao.
b. Vẻ đẹp:
- Nhìn xa trông rộng
- Trân trọng người tài
- Tôn trọng bề tôi, biết lắng nghe ý kiến
- Là người sáng suốt, thông minh, nhạy bén
- Tầm nhìn xa trông rộng
c. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp nổi việc binh đao, không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được.
→ Câu trần thuật (Vì xét theo mục đích nói)