a) ND chính: miêu tả kết hợp với biểu cảm để nói về quang cảnh bãi tre và biển
b) nước, không kí, ánh sáng,... Đó là những thứ vô cùng quan trọng với nhân loại mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Vậy nên bổn phận của những người làm con chúng ta phải biết nâng niu và gìn giữ nó dù chỉ là việc nhỏ nhất. Trước hết hãy nghĩ lại bản thân, nếu mỗi người đều suy nghĩ có ý thức thì rác đâu phải vấn nạn của cả thế giới, rừng đâu chỉ là công việc của kiểm lâm. Vì thế nên chúng ta hãy chung tay bảo vệ món quà này. Tích cực tham gia các phong trào trồng rừng, nhặt rác, vệ sinh nơi sống,...bớt việc nghĩ cây cỏ là tấm lót chân, là đồ chơi đi, có cần phải quoăng rác bừa bãi thì bạn mới vui không, làm ơn và xin ngừng lại đi người mẹ của chúng ta chịu đủ rồi.