a, Theo em , suy nghĩ của người cha học để biết thêm kiến thức, học để hiểu biết , nhìn nhận xa về những điều trong cuộc sống ngày nay , quá khứ hay đến tận tương lai. Học để ta có thể biết sử dụng trong mọi hoàn cảnh , biết vận dụng vô đời sống để làm việc , tìm hiểu về thế giới bao la rộng lớn. Học còn để biết thêm nhiều điều mình chưa được biết tới .
b, Theo tác giả thì kiến thức và việc chiêm niệm những kiến thức ấy có quan hệ :
+Kiến thức và chiêm niệm thường đi dôi với nhau. Nó bổ sung cho nhau làm cho chúng có quan hệ chặt chẽ, mạch lạc. Có kiến thức con người mới hiểu sâu biết rộng, từ đó mới biết để xem xét , chiêm nghiệm . Không những có kiến thức mà nếu ta không có sự xem xét, dự đoán theo chính bản thân mình thì có kiến thức coi như vô ích, học bằng bỏ đi chứ chẳng áp dụng được gì cả.