Câu 1 :
a, Các cụm danh từ là :
- cây gạo sừng sững
- một tháp đèn khổng lồ
- hàng ngàn bông hoa
- hàng ngàn ngọn lửa
- hàng ngàn ánh nên trong xanh
b, xin lỗi vì mk ko thể làm đc câu này
Câu 2 :
Mùa thu ở quê hương tôi là một mùa thu lạnh nhạt , nhàm chán. Nhưng cũng có một số điều thú vị . Đám trẻ con thi nhau bày ra trò chơi để nóng người . Các chú , các bác thi nhau đánh bóng chuyền . Ở đây như một ngày hội . Nhưng tôi vẫn thấy buồn chán đó là vì tôi buồn chán . Đó là vì tôi là một người sợ lạnh và ghét thể thao . Nhưng dù sao tôi cũng rất thích xem mọi người chơi với nhau .