1.Đoạn văn trên là lời của Vũ Nương
Trong hoàn cảnh:Nàng tự tử và để lại bức di thư giải oan vì bị chồng nghi oan là ngoại tình,nhưng sau khi người chồng nghe người con kể lại sự việc cái bóng xuất hiện trên tường mà chàng nghi đó chính là người tình của Vũ Nương và thật sự đó chỉ là cái bóng.
2.Câu trần thuật
Vì có dấu chấm ở cuối câu,có đặc điểm của câu trần thuật.Có cụm C-V
3.Nhân vật Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương" là người phụ nữ hội tụ đầy đủ phẩm chất quý báu,tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời xưa.Nàng kết duyên với Trường Sinh là người cùng làng. Nàng yêu thương chồng con hết mực,khi Trường Sinh đi lính thì ở nhà nàng hết mực chăm sóc hết sức chu đáo cho mẹ già con thơ,một lòng cầu cho chồng bình yên trở về.Khi mẹ Trường Sinh mất nàng lo ma chay hết sức chu đáo và tươm tất như lo ma chay cho cha mẹ ruột.Lâu ngày chua thấy chồng trở về,thương con nàng phải nói dối nó để con không phải chịu cảnh thiếu vắng bóng cha.Vũ Nương ngày ngày ngóng chờ chồng trở về được binh an chứ không muốn vinh hoa phú quý,lợi lộc tiền tài.Nhưng sau khi chồng trở về,vì một sự cố oan ức mà Vũ Nương bị chồng nghi ngờ nên đã để lại bức di thư minh oan rồi nhảy xuống xông tự tử mà chết,Vũ Nương ơi,còn không?Có đáng để nàng làm như vậy!Thương thay cho Vũ Nương ta một người con dâu đảm đang hiếu thảo,một người vợ thủy chung,hiền hậu mà son sắt,người mẹ yêu thương con hết mực mang trong mình một phẩm chất đạo đức cao đẹp.
Câu hỏi tu từ:Vũ Nương ơi,còn không?
Câu cảm thán:Có đáng để nàng làm như vậy!
Mình không giỏi Văn mấy,có gì sai sót mong bạn bỏ qua
chúc bạn học tốt!!!!!