Đọc kĩ đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới: “ Cô tôi vừa dứt câu cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ lấy mà mà cắn mà nhai cho kì nát vụn mới thôi” Câu 1. Nhân vật “tôi” được tác giả khắc họa trong những đoạn văn trên là ai và nhân vật ấy ở vào hoàn cảnh như thế nào? Vì sao nhân vật “tôi” lại có những suy nghĩ như vậy? Câu 2. Xác định một trường từ vựng, gọi tên trường từ vựng có trong đoạn 2. Câu 3. Có ý kiến cho rằng: “Hình ảnh bà cô được miêu tả với bản chất của một người lạnh lùng độc ác, thâm hiểm, sống tàn nhẫn bất chấp cả tình máu mủ ruột rà”. Hãy viết đoạn văn quy nạp khoảng 10 câu làm sáng tỏ nhận định trên. Trong đoạn có sử dụng một câu mở rộng, một câu bị động (gạch chân và chú thích rõ). Câu 4. Em hiểu thế nào là “cổ tục”? Qua những suy nghĩ của nhân vật em cảm nhận được tình cảm nào của nhân vật “tôi” với mẹ? Câu 5:Chỉ rõ biện pháp nghệ thuật và tác dụng của biện pháp nghệ thuật có trong đoạn trích trên? Câu 6. Bằng hiểu biết của em về đoạn trích “Trong lòng mẹ”, hãy nêu hoàn cảnh, tình cảm của nhân vật “tôi” dành cho mẹ bằng 1 đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu. Giúp mình với ạ 30p nx là mình fai nộp rồi :((

Các câu hỏi liên quan