Câu 1 :
Từ đêm nay lặp lại nhiều lần đến nhấn mạnh đây chỉ là một đêm Bác không ngủ, còn rất nhiều đêm khác Bác cũng không ngủ.
Câu 2 :
Đoạn thơ nói về Bác, nói lên sự hào phóng, phong khoáng của Bác để từ đó thấy được Bác là người Cha của dân tộc rất vĩ đại.
Câu 3 :
Câu chuyện nói về một đêm trong những đêm Bác không ngủ trong rừng. Hôm đó là một hôm mưa gió, đã đêm đến, Bác vẫn chưa ngủ. Bên đóm lửa, người Cha già của dân tộc nghĩ về tương lai của đất nước. Bất động, có một chiến sĩ thức dậy khuyên Bác đi ngủ và trò chuyện với Bác. Nhưng Bác không ngủ, vì Bác đang lo cho nước ta sắp bị nguy cơ mất. Rồi cứ vậy cứ vậy, Bác thức mãi thức mãi, hình ảnh của Bác qua đóm lửa thật đẹp đẽ hơn.