Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh thanh niên, ông họa sĩ và cô kĩ sư tại Sa Pa. Họ biết nhau qua lời giới thiệu của bác lái xe chạy đường dài từ Hà Nội lên Sa Pa. Bác lái xe giới thiệu anh thanh niên làm công tác khí tượng ấy với cái tên- người cô độc nhất thế gian và kể về câu chuyện thèm người của anh. Trong khung cảnh tươi đẹp của Sa Pa, ba người gặp gỡ, trò chuyện, đến thăm nơi ở của anh thanh niên. Cô kĩ sư, bác họa sĩ đều nhận thấy ở anh thanh niên nhiều vẻ đẹp sáng ngời qua từng cử chỉ, hành động của anh. ANh quan tâm mọi người, anh còn chuẩn bị tam thất cho bác lái xe, tặng hoa cho cô gái lần đầu gặp gỡ. Anh thanh niên tâm sự về cơ duyên của mình với nghề, về những khó khăn vất vả và cả niềm vui, cả lí tưởng của anh. Sự chân thành, cởi mở, hiếu khách, nếp sống đẹp ở anh làm ông họa sĩ, cô kĩ sư vô cùng cảm phục. Khi ông họa sĩ muốn vẽ anh, anh từ chối và giới thiệu cho ông nhũng người giỏi hơn anh, cống hiến vĩ đại hơn anh. Anh nói lời chia tay hai người khách vì sắp đến giờ ốp. Anh tặng họ những món quà. Thực tế giờ ốp chưa đến nhưng anh có lẽ sợ phút giây tiễn biệt hai người khách quý nên mới vội vã tránh đi. Hình ảnh anh thanh niên đã để lại nhiều ấn tượng, kỉ niệm đẹp trong lòng cả hai người khacsch.