Câu 1:
- ptbđ chính: tự sự
Câu 2:
- Cụm từ "lớn lên" trong các câu trên thuộc bptt: điệp ngữ.
`->` Tác dụng: nhấn mạnh sự hi sinh của cha mẹ đã vất vả để no cho con được ấm no và những mùa giáp hạt. Cha mẹ đã gầy đi vì phải nhiều đêm thức trắng, trằn trọc đấy lo lắng. Những điều ấy đến khi tác giả ngồi ôn lại, trong lòng như có sự biết ơn khó quên, không khói cảm thấy rưng rưng.
Câu 3:
Tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái luôn khác với những thứ tình cảm khác. Nó vô cùng thiêng liêng và thuần khiết. Đó là tình cảm yêu thương, quan tâm và chăm sóc vô bờ bến của cha mẹ đối với chúng ta. Khi chúng ta gục ngã thì nơi để chúng ta có thể "cập bến" chính là cha mẹ. Tình phụ mẫu là cội nguồn cho những thứ tình cảm khác. Chính vì vậy, ta cần phải trân trọng và nâng niu nó. Hãy luôn khắc ghi những công lao mà cha mẹ đã hi sinh vì chúng ta bằng một lòng báo hiếu thật sự. Tuy nhiên, trong xã hội ngoài kia vẫn còn những người vô cảm, khô héo tình yêu thương đối với cha mẹ đã sinh ra mình. Ta cần phải phê phán, chỉ trích những con người như vậy. Không một ai là toàn diện về tất cả. Nhưng bằng mọi giá, ta phải bảo vệ lấy tình yêu thương của cha mẹ. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, dù ta chẳng thể gặp được cha mẹ về sau này nhưng ở đâu đó, thứ tình cảm ấy vẫn ở một nơi nào đó sâu trong tim và lý trí của chúng ta. Từ bao đời nay, ông cha ta đã truyền miệng câu ca dao nói về đạo làm con:
“Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.