Từ đồng nghĩa với as
A :so
B: because
C: when
D: so that
Vì as và because đều có nghĩa là bởi vì...
Để kéo một vật có khối lượng 16,5 kg lên cao theo phương thẳng đứng, người tá phải dùng một lực có cường độ ít nhất bằng * F = 16,5N. F = 165N. F = 1,65N. F = 1650N
Em đang học tập, sinh hoạt trong những ngày đặc biệt (dịch Covid –19 diễn biến phức tạp).Bằng những trải nghiệm của bản thân, hãy gửi tới người thân yêu những điều em muốn nói (không hạn chếthểvăn, trừthơ). Trong bài làm có sửdụng hợp lí một câu cảm thán. (Gạch chân, chú thích rõ).
Viết 1 đoạn văn ngắn về 1 loại quả
cho tam giác abc vuông tại a. CM:AC\AB=sin B\sin C
Sữa lỗi sai trong câu và nguyên nhân : đối với từng vấn đề cụ thể,chúng ta không quá nên cứng ngắc
Viết calli bảng chữ cái Viết có tâm xíu, không = report tradi nha ___________________________________ NL : mình có lớp học zoom phát âm Tiếng anh free, ai tham gia cmt ạ
Các bạn cho tớ bài sông ngòi châu á SGK các bạn cùng giúp mình ghi hết tất các nội dung trong SGK địa lí 8
Trong hộp có 5 quả cầu đỏ, 7 quả cầu xanh. Lấy ngẫu nhiên 5 quả từ hộp, hỏi có bao nhiêu khả năng lấy đc số quả cầu đỏ nhìu hơn quả cầu xanh ?
Câu 4 “Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lả dập dờn, Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều...” (Việt Nam thân yêu – Nguyễn Đình Thi, sách Tiếng Việt 5, tập 1, NXBGD, 2006, tr6) a. Kể ra các từ láy trong đoạn thơ trên. b. Em hiểu thể nào là “bay lả”? c. Nêu tác dụng của dấu chấm than trong câu thơ thứ nhất. d. Tại sao tác giả không dùng từ “ruộng lúa”, “đồng lúa” mà lại dùng từ “biển lúa” trong câu thơ: “Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.”? Nêu tác dụng của cách dùng từ “biển lúa” trong câu thơ. e. Chỉ ra bộ phận chủ ngữ, bộ phận vị ngữ trong câu thơ: "Cánh cò bay lả dập dờn, Mây mờ cho đỉnh Trường Sơn sớm chiều...” g. Viết khoảng 5 câu nêu cảm nhận của em khi đọc đoạn thơ trên.
Part I: The text below has 10 mistakes. Read it carefully and pick out the mistakes. WHY I DISLIKE COMPUTERS Almost everyone says that computers are wonderful and that they are changing our own lives for the better by making everything faster and more reliable, but I am not so much sure that this is the case. The other day I was standing in large department store until waiting to pay for a couple of films for my camera when the assistant announced that the computer which controlled the till it had stopped working. I did not think this was a big problem and I set myself off to find another counter, but of course, all the machines are one part of the same system. So there we were: a shop full of customers, money at the ready, waiting to make our purchases, but it was quite clear that none out of the assistants knew what to do. They were not allowed to take our money and give to customers a written receipt, because the sales would not then have been recorded on the computer system. In the end, like with many other people, I left my shopping on the counter and walked out. Don’t you think so that’s ridiculous? It would never have happened before computers, and that, for me, is all the problem: we are beginning to depend on these machines for so completely that we simply cannot mange without them any more.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến