Tôi là Dế Choắt. Có người bạn hàng xóm là Dế Mèn. Dế Mèn có thân hình bóng mỡ còn tôi thì gầy gò. Một hôm, anh Dế Mèn gọi tôi sang và nói tôi trêu chị Cốc. Lúc đó tôi cũng sợ mà không những thế còn lên cơn hen nên từ chối mới bảo Dế Mền đừng trêu chị. Anh ta cũng không nghe còn quát tôi. Thế tôi cũng đành đi về hang. Mới đi ra gần trước cửa nhà anh Dế Mèn tôi nghe thấy tiếng hát:
Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào?
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn
Tôi liền nhanh cchaan chạy về hang nhưng không hiểu sao chị Cốc tóm được tôi rồi quát. Mày nói gì sau đó đóc mấy vái vào lưng khiến tôi trẹo sương chết. Trước khi chết tôi có khuyên Dế Mèn.