bố thân mến!
con erico nè! Bố khỏe chứ, ở trên này bọn con rất khỏe. Bố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ko erico sẽ bùn đó.Bố làm việc có mệt ko ạ, bố phải nhớ ngủ đúng giấc đó. Khi nào xong việc bố nhớ về thăm erico đó, erico sẽ đợi bố trở về, bố biết hông, trong nhà đôi lúc hai chị em bọn con cãi nhau nhưng rồi lại chơi với nhau lại á, bố về xử em hộ con nhé. Mẹ bảo lúc nào hai chị em cũng như chó với mèo á, đôi lúc mẹ còn làm erico cười cơ. Bố nhớ về nhanh nhé, erico, mẹ và em nhớ bố lắm đó, thỉnh thoảng mẹ còn làm toàn những món chị em con thích cơ, lúc đấy nhìn mặt con ăn ngon mắc cười khiến mẹ và em cười khúc khích. Bố nhớ về sớm nhé, mẹ và bọn con chờ bố. Thui erico dừng thư ở đây, nếu có gì erico sẽ viết thư gửi về cho bố sau. Bye bố yêu dấu của erico
người viết thư
erco