Trong chuyện cô bé bán diêm , ta thấy được nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết đau thương của cô bé chính là do xã hội lạnh nhạt , cụ thể hơn là do con người quá lãnh đạm , chẳng hề đoán hoài gì đến cảnh khốn khổ của em . Trong xã hội hiện nay , việc người lớn không quan tâm trẻ em có rất nhiều . Có một số bà mẹ đẻ con ra mà vứt con xuống cống , bỏ mặc con giữa đường . Hay có cả những người cha đánh đập , bỏ đói con mình . Hoặc cụ thể là những em bé tàn tật xin người qua đường mua giùm một món gì đó nhưng họ lại ái ngại từ chối và không quan tâm . Việc làm đó rất đáng trách và cần lên án . Trẻ em là mầm non , là tương lai của đất nước mà người lớn lại không chăm lo , vô trách nhiệm với các em . Điều ấy sẽ trực tiếp khiến các em có lối sống sa đọa , luôn tự ti , thậm chí là còn sa vào nghề trộm cắp , bẩn thỉu . Nó cũng gián tiếp khiến xã hội ngày càng thiếu đi những thế hệ trẻ tài năng , làm xã hội thụt lùi và kém văn minh hơn . Vậy nên , là người lớn , họ cần có trách nhiệm với trẻ em . Họ cần quan tâm , chăm sóc , cho các em sống trong tình yêu thương và đáp ứng đủ nhóm quyền cơ bản để trẻ em được sống trong môi trường tốt nhất .