Chúc bạn học tốt!!!
Dear Trang
Today, I'll tell you about a place I visited last summer- Hue.
Hue is a city which is filled mostly by trees, so the weather here is very cool, fresh and quiet. However, the city is not less busy and crowded than others. Each year, the city celebrates the fantastic festival to introduce the Vietnamese traditional food, flowers, trees, kite flying and Vietnamese traditional costumes. Throughout the city, the ancient tombs, temples and gardens of age with a few hundred years old are still preserved.
⇒Thân gửi Trang
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một nơi mà tôi đã đến thăm vào mùa hè năm ngoái- Huế. Huế là thành phố chủ yếu là cây cối nên thời tiết ở đây rất mát mẻ, trong lành và yên tĩnh. Tuy nhiên, thành phố này không kém phần nhộn nhịp và đông đúc hơn những nơi khác. Mỗi năm, thành phố tổ chức một lễ hội tuyệt vời để giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam, hoa, cây, thả diều và trang phục truyền thống của Việt Nam. Khắp thành phố, những ngôi mộ cổ, đền đài, vườn tược có tuổi đời vài trăm năm vẫn được lưu giữ.