Đó là một ngày đặc biệt mà em nhớ nhất, ngày mà lần đầu tiên em được bước chân vào trường tiểu học. Một ngôi trường xa lạ và rất khác xa với trí tưởng tượng của em. Lòng em có chút bồi hồi và lo lắng vì không biết ngôi trường mới của em sẽ như thế nào và em sẽ được học những gì trong ngôi trường mới đó. Em được mẹ đưa đến trường rồi tự tin bước vào lớp học với tiếng chào tạm biệt của mẹ theo sau. Trong lòng em đầy lo lắng khi bước đến trường nhưng khi bước vào lớp rồi thì cảm giác ấy vụt tắt. Một sự quen thuộc như ở nhà nhưng tràn đầy sự thú vị. Lớp chúng em được trang trí đầy đủ sắc màu với người cô giáo hiền dịu. Ngày đầu tiên đi học của em là như vậy không cí gì đặc biệt nhưng đối với em đó là một kỉ niệm đáng nhớ của em khi ngày đầu tiên đến trường.
CHÚC BẠN HỌC TỐT