Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
HClO: cộng hóa trị phân cực
HCO3- là liên kết cộng hóa trị phân cực
KHS: K-S là liên kết ion, S-H là cộng hoá trị phân cực
hỗn hợp x gồm n2 và h2 tỉ lệ mol 1:5, Lấy 13,44l hỗn hợp x tiến hành điều chế amoniac với hiệu suất đạt 25%, thu được hỗn hợp khí B. tính thể tích của B
Viết 1 đoạn văn nêu suy nghĩ của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyèn biển đảo trước sự lăm le xâm lược của Trung Quốc ( 80-100 chữ)
Hãy viết 1 đoạn văn trình bày về sự bành trướng của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông hiện nay?( trình bày chi tiết giùm mình, bài ktr 15p của mình đấy ạ)
Biết rằng tính phi kim giảm dần theo thứ tự C,N,O,Cl. Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau đây và xét phân tử nào có liên kết phân cực mạnh nhất ?Vì sao CH4,NH3,H20,HCL
sự khác nhau giữa shop,store và boutique
Chính sách đối ngoại của nền phong kiến Trung Quốc là gì? Lấy Ví dụ chứng minh? ( các bạn trình bày chi tiết và cụ thể giùm vì đây là bài ktra 15p của mình ạ)
Qua câu ca dao : “ Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông Núi cao biển rộng mênh mông Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi! ” Có thành ngữ "Cù lao chín chữ" em hãy nêu ra chín chữ đó là những chữ gì?
Cho dạng hoặc thì thích hợp của động từ trong ngoặc 1. Could you tell me how(get)_______to the bus stop ? 2. Hoa and Nga(go)_______to the post office right now 3. _________you usually (get)_________up late at weekends? 4. Hoa wants (go)__________to the post office because she needs (buy)_______a phone card 5. Ok. I (mail)________this letter tomorrow 6. He (phone)__________his parents three or four times a week 7. ___________they (work)________at home today? 8. I would like (send)__________this letter to the US
Người con không có khả năng nuôi mẹ già, liền quyết định cõng mẹ bỏ lên núi. Đêm tối, người con nói rằng cõng mẹ lên núi dạo, bà mẹ lấy hết sức mình đèo lên vai con. Trên đường đi anh ta nghĩ phải leo cao hơn nữa rồi mới bỏ mẹ xuống. Bỗng anh ta nhìn trên vai mình, thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rãi suốt đoạn đường đi, anh ta tức giận hỏi mẹ : "Mẹ rãi đậu làm gì thế ? " Kết quả câu trả lời của mẹ đã khiến anh ta bật khóc : "Con ngốc ạ, mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ lạc đường." = hãy viết câu chuyện theo cách của em ( có yếu tố Miêu tả, nghị luận nội tâm )
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến