Qua bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ", nhà thơ đã thể hiện tâm niệm của mình đối với thế hệ trẻ hiện nay. Đó là một quan niệm sống hết sức ý nghĩa. Dù bạn còn trẻ hay già nua, miễn là bạn còn sống, hãy cống hiến hết mình cho đời, cho Tổ quốc. Thực tế trong xã hội hiện nay đã cho chúng ta thấy có rất nhiều thanh niên có quan niệm sống như vậy. Các bạn đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để làm giàu cho Tổ quốc. Có thể kể đến những tấm gương của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó vẫn còn những thanh niên không có lý tưởng sống, sống chỉ biết sợ, sống chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ, thật là đáng chê trách. Tuy nhiên, không phải ai cũng cống hiến hết mình, hết tuổi đời cho đất nước được. Như những người bệnh tật, già yếu, họ không còn đủ sức cống hiến nữa. Thật vậy, hãy cống hiến hết mình cho đất nước khi bạn có thể. Là thanh niên, tôi luôn nỗ lực để góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.