Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng. Là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị lớn của Việt Nam. Khi đến đây, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi nhịp sống trẻ trung, năng động. Cơ sở hạ tầng rất hiện đại và tráng lệ. Dọc theo các đại lộ có nhiều cao ốc, trung tâm mua sắm, cơ quan hành chính. Hà Nội cũng là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng và nổi tiếng trong cả nước như Đại học Ngoại thương, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, ... Vào ban ngày, các tuyến đường đều chật cứng xe cộ, ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào những giờ cao điểm, khi học sinh đi học và người lớn đi làm. Tuy nhiên, càng về đêm, Hà Nội càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tất cả các con đường, mái nhà trong ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ, các nhà hàng được trưng bày. Lúc này, hầu như mọi người đều đã đi làm về, quây quần bên gia đình. Sau đó, họ cùng nhau đi mua sắm, đến các trung tâm giải trí, công viên để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Với tôi, Hà Nội là một nơi tuyệt vời để sống và làm việc. Đêm lang thang trên phố phường Hà Nội, mùi hoa sữa ven đường khiến tâm hồn bình yên đến lạ. Trong thời gian ngắn, tôi sẽ xây dựng một ngôi nhà đẹp của riêng mình ở đó.