Câu chuyện đã truyền tải cho em thông điệp sâu sắc và ý nghĩa về sứ mệnh và trách nhiệm đối với đất nước, dân tộc của con người. Vận động viên trong câu chuyện nếu như là người không có trách nhiệm với đất nước thì có thể đã lựa chọn bỏ cuộc do vết thương của mình. Thế nhưng, điều đã giúp em hoàn thành đường đua đến cùng đó là sứ mệnh cao cả thiêng liêng mà anh gánh vác cho đất nước. Anh cần làm như vậy vì bổn phận, trách nhiệm, bộ mặt, danh tiếng của quốc gia mình. Vì tình yêu đất nước và ý chí gan dạ của chính mình, anh đã hoàn thành đường đua bằng chinh sức lực của bản thân. Trong bối cảnh hiện nay, việc ý thức được trách nhiệm với bản thân là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết của mỗi người. Vì thế, ta cần ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, cần tích cực thi đua và cố gắng mỗi ngày cho sự phát triển và chuyển mình mỗi ngày của chính quốc gia, dân tộc của mình. Ta hãy sống mỗi ngày bằng lòng biết ơn đối với đất nước, niềm tự hào dân tộc để có thể vững bước sống những tháng ngày ý nghĩa và đầy đủ niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước của quốc gia mình.
*** phép nối được in đậm "Vì thế"