1a. Từ láy :vỗ về, nhẹ nhàng,lạc lối
b. Từ " đi " trong câu thơ có nghĩa là trải qua
c. Nghệ thuật điệp cấu trúc : Mẹ dành....
- Tác dụng : cho thấy tình yêu thương và sự hi sinh vô điều kiện mà mẹ dành cho con.
2a.PTBĐ chính là tự sự
b. Từ "xe chạy" là câu đặc biệt
c. Bởi vì khi cô gái đưa tiền trực tiếp cho ông thì ông sẽ có cảm giác hàm ơn người khác, mà ông thì đã già rồi, cô không muốn ông có cảm giác phải nợ ân tình của người khác nữa nên mới lặng lẽ đút tiền vào túi quần của ông.
d. Nhan đề : Vị khách trên chuyến xe buýt
e. Câu chuyện gợi cho em cảm xúc về sự sẻ chia trong cuộc sống. Đôi khi, trong cuộc sống này chúng ta cần lắm những sự sẻ chia và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn và khắc nghiệt. Có một điều hiển nhiên là ta không thể khẳng định bản thân mình lúc nào cũng gặp suôn sẻ và may mắn được. Chính vì thế, chúng ta phải là người rộng lượng sẵn sàng san sẻ và giúp đỡ mọi người những lúc họ khó khăn thì ta mới có thể nhận lại sự giúp đỡ từ người khác. Cho đi là nhận lại, đó cũng là cách để ta tạo dựng niềm vui và hạnh phúc cho chính mình. Chính vì thế mọi người đừng ngần ngại sẻ chia và yêu thương những người xung quanh để cảm nhận cuộc đời này thật ý nghĩa.