* Có ý kiến cho rằng: '' Tiếp xúc với nhiều bạn bè tâm hồn ta trở nên phong phú ''. Ý kiến này chỉ đúng khi ta tiếp xúc với bạn tốt, còn đối với bạn xấu có thể sẽ có sự kích thích ngược lại. Bởi vì, nếu chơi với bạn tốt ta sẽ học hỏi, tiếp thu và nhận biết được nhiều điều tốt. Còn chơi với bạn xấu, ta sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ những thứ quanh bạn xấu đó và học theo lối sống không tốt. Cũng giống như ông cha ta đã nói: '' gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ''. Tuy nhiên, không phải ai tiếp xúc với bạn tốt cũng sẽ tốt và ngược lại không phải ai tiếp xúc với bạn xấu cũng sẽ xấu. Điều đó còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi người như thế nào. Nói tóm lại, cách tốt nhất là phải biết lựa bạn mà chơi.