Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và đáng quý nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Hầu như ai trong chúng ta cũng vậy, từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành đều được bàn tay mẹ tảo tần nuôi lớn. Tình mẫu tử là một tình cảm cao quý được cả xã hội ngợi ca và trân trọng.
Tình mẫu tử là tình cảm yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho đứa con của mình. Tình cảm ấy cao hơn núi, rộng hơn đại dương, cao hơn bầu trời trong xanh vô tận. Thật vậy, để sinh ra chúng ta, mẹ đã phải chịu vất vả, cực nhọc đủ điều, rồi lại mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, thật là một sự hi sinh vô cùng lớn! Ta được khỏe mạnh, được học tập, được vui chơi là nhờ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Người mẹ luôn tảo tần, cần mẫn sớm khuya để nuôi con ăn học, dù trời rét căm căm, dù gió lạnh sương giá mẹ cũng không nề hà, chỉ mong sao đứa con thơ của mình ngày một trưởng thành, lớn khôn và nên người. Có lẽ sự trôi qua như thoi đưa của thời gian đã khiến tóc mẹ ngày thêm bạc, da thêm nếp nhăn và bàn tay thêm chai sạn. Mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời mình vì con, vì mong muốn con có cuộc sống hạnh phúc như bao người, được học tập, được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Con cái là món quà mà ông trời ban tặng, vì vậy mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, chỉ cần nhìn thấy con cười là lòng mẹ cảm thấy hạnh phúc xiết bao! Khi con sai, mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con chứ không bao che, mẹ luôn dạy bảo con những điều hay trong cuộc sống, mong muốn con trở thành người có ích cho xã hội. Em thích nhất câu hát trong bài "Ru con" của dân ca Nam Bộ: Gió mùa thu mẹ ru con ngủ; Năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm... Tình mẫu tử thật thiêng liêng biết bao, nhưng trong cuộc sống ngày nay vẫn còn rất nhiều người mô côi cha mẹ, họ không được nhận sự yêu thương, đùm bọc, chở che của người mẹ, người cha, thật tội nghiệp nhường nào! Nhưng cũng trong chính xã hội ấy, nhiều người mẹ can tâm bỏ vứt bỏ đứa con mình sinh ra mà không thương tiếc, thật là tàn nhẫn và độc ác! Đó là một hành động đáng lên án. Mặt khác, cũng có những đứa trẻ ngỗ nghịch, không vâng lời cha mẹ, để rồi sa vào các tệ nạn xã hội không lối thoát. Sau này khi nghĩ lại muốn bù đắp cho cha mẹ cũng không kịp nữa rồi...
Mẹ luôn là người yêu thương ta hơn bất kì thứ gì mẹ có, mẹ luôn ở bên chở che, bảo ban, dạy dỗ ta từng ngày. Vì vậy, hãy luôn yêu thương mẹ, hãy dành những tình cảm tốt đẹp nhất của mình cho mẹ khi còn có thể, đừng để đến khi cơ hội ấy không còn nữa ta hối tiếc thì cũng muộn rồi.
-----------
Chúc bạn học tốt !