Mở bài:
Em có một kỉ niệm mà em không thể quên với bạn học chung lớp của em đó là bạn Anh Huy lúc em còn học lớp 5A trường Emasi, bạn ấy học giỏi, tính tình rất dễ thương và là một người bạn tình cảm.
Thân bài:
Bạn đó có hình dạng cân đối, không quá mập mà cũng không quá ốm, bạn ấy rất hay cười và hòa đồng. Bạn vẽ rất đẹp, mỗi khi rãnh rỗi bạn hay rủ em vẽ chung, Có nhiều lúc bạn với em thi ai vẽ đẹp và nhanh hơn. Mỗi khi tan học, bạn ấy thường hay chơi bóng đá với em và các bạn lớp khác thi đấu với nhau, bạn Anh Huy làm tiền vệ còn em làm thủ môn. Chúng em thường giúp nhau trong học tập, bạn ấy luôn nhiệt tinh hướng dẫn cho em những bài tập khó.
Kết bài:
Tuy bây giờ tụi em không học chung trường với nhau nữa nhưng em rất nhớ bạn ấy và mong một ngày nào đó được gặp lại bạn.