Em đang rất cần gấp ạ mong mn giúp em ạ Ex 4. Use the correct tense or form of the verb in parentheses : 1. I am sorry what (happen) last week. 2. He always (travel) _______________ to work by motorbike. 3. Many people (attend) _________________ the meeting tomorrow night. 4. She (be) ______________ here since Christmas. 5. When we (come) ___________ to the party last night, many people (dance) _______________. 6. The sea (cover) ______________ most of the world’s surface. 7. You must (meet) ________________ before. 8. She’ll come and visit her old grandparents before she (leave) _____________ here. 9. John moved into a new flat so that he could (perfect) _______________ his English. 10. My father (turn) ________________ on the television so that he could see the news. 11. You will be late if you (not hurry) ___________________. 12. What time (your train / leave) __________________________ tomorrow ? 13. It’s a secret between them. He promises he (not tell) ________________ anybody. 14. “Did you phone Kate ?” – Oh no. I forgot. I (phone) ________________ her now. 15. I (get up) _________________ early yesterday so as to catch the first bus. 16. Who (look after) _______________ the children when your sister (be) ____________ away ? 17. He promised he (leave) _______________ before the sun (rise) _______________. 18. When I (see) _____________ Mr. Pike tomorrow, I (give) _____________ him your message. 19. They (move) _______________ to their new house at Christmas last year. 20. Thanks for (let) _____________ me (borrow) _____________ your camera. I (bring) _______ it back to you after I (return) ________________ from the library. Ex 13.. Rewrite the sentences. 1. “Don’t play computer games too much,Nam”,She said ->She asked…………………………………………….. 2. He often went fishing when he was young. -> He used………………………………………………..

Các câu hỏi liên quan

I.đọc hiểu (1) nếu không tính đến những con sông,hồ nhân tạo,thì có thể khẳng định rằng không có một hệ thống sông ngòi nào trên thế giới chảy theo đường thẳng. Nếu khổng tin, bạn có thể tựa mình kiểm chứng bằng ứng dụng Google Earth của Google. (2) đường thẳng là con đường ngắn nhất,nhưng cách con sông có vẻ như... tự làm khó mình, khi liên tục uống lượn kéo dài hàng nghìn cây số. Và câu hỏi ở đây là: Tại sao? (3) nước uốn chảy xuống dốc, nhưng có thể cái vùng dốc ấy không thẳng. Mà ngay cả khi con đường nước chảy có thẳng đi chăng nữa, lâu dần dòng sống vẫn bị uống cong. Và độ cong của những con sông đến từ sự kết hợp từ rất nhiều Yếu tố tự nhiên. (4) thử tưởng tượng như sau: bỗng nhiên xuất hiện một chúc rái cá"đục khoét" một bên bờ sông để làm tổ. Lỗ nhỏ thôi, nhưng điều đó vô tình làm lớp đất bên bờ sông bị yếu đi. (5) tất nhiên, chú tái cá chỉ là một ví dụ vui vẻ mà thôi. Còn thực tế trong tự nhiên,có rất nhiều bảo yếu tố tác động đủ để cong một con sông mà chẳng cần đến một chưs rái cá đi đào đất nào cả. (6) bẻ cong được một đoạn sông, tức là đã đổi hướng chảy của dòng nước. Dòng nước bị đổi hướng sẽ tạo một lực tắc động lên đất bờ sông, làm tăng sự xói mòn, và rồi phần còn lại cũng dần cong theo như một quy luật tất yếu..." Câu 1: phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn trích trên là gì? Câu 2: tìm một phép liên kết giữa đoạn (1) và (2) và cho biết tác dụng. Câu 3: theo em nguyên nhân bẻ cong dòng sông là gì? Câu 4: từ quy luật chảy của con sông ấy, em liên tưởng như thế nào về đời người? II. Làm văn Câu 1: Trong thực tế, con người cũng chọn cách đi đường vòng để đạt được mục tiêu vì nhiều lí do. Số đông đó cho rằng đi đường vòng dù tốn thời gian hoen một chút, mất nhiều công sức hơn một chút nhưng đạt được mục đích. A-mo-ni-mus thì cho rằng:" con đường ngắn nhất để ra khởi gian nan là đi xuyên qua nó". Anh/chị hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) cho biết suy nghĩ của mình trong việc lựa chọn con đường để đạt mục đích mà mình mong muốn. Câu 2: Trong truyện "những đứa con trong gia đình", Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm: chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thếp hệ phải ghi vào một khúc. Rồi trăm sông của gia đình cùng đổ về một biển," mà biển thì rộng lắm (...), rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta". Anh/chị có cho rằng trong thiện truyện của Nguyễn Thi quả đã có một dòng sông truyền thống liên tục chảy từ những lớp người đi trước: tổ tiên, ông cha, cho đến lớp người đi sau: chị em Chiến và Việt?