Bạn tham khảo nhé:
1/ Mưa đến với tất cả niềm hân hoan của cây cỏ, của sông ngòi, của vạn vật.... Đã rất lâu rồi mới lại có một cơn mưa mát lành như thế. Cây cối như được tắm mát sau bao ngày hứng chịu bụi bặm, sau bao ngày nắng hạn héo hon. Con đường như sạch hơn. Và con người mừng rỡ đến mức ai nấy đều ùa ra cảm nhận mỗi hạt mưa về. Mưa về, mùa màng được cứu thật rồi!
2/ Mùa hè vừa đến, mọi vật đã bừng sáng lên trong nắng. Con đường ngoằn ngoèo thấy rõ cả những lối xa tít tắp. Các tia nắng như đang không ngừng nhảy múa trên khắp các cành lá. Trong nắng sớm tiếng chim hót như trong trẻo hơn. Cây cỏ như đượm mùi thơm nồng trong những ngày hạ về. Những chú ve giấu mình tấu lên những bản giao hưởng bất tận của mùa hè. Gương mặt con người như cũng rạng rỡ hơn. Hè đến thật rồi!
3/ Bầu trời dường như xanh hơn, khi nắng vừa lên lấp lánh báo hiệu một ngày mới đã đến! Con người bắt đầu í ới gọi nhau. Người tất bật trong nhà bắt đầu vệ sinh cá nhân. Người đã tất bật ngoài sân chuẩn bị cuốc xẻng đi làm. Trên đường, vài chiếc nón trắng nhấp nhô. Họ đi sát vào mép đường, tiếng cười nói không dứt. Mùa lúa chín về, ai cũng bận rộn với việc thu hoạch lúa. Từ sáng cho tới tối khuya không hết việc. Nhưng không một ai than mệt cả. Những bông lúa chín đem tới cho những người nông dân nơi đây niềm vui không thể nào kể hết được.
4/ Một mầm cây vừa ngỡ ngàng nhô lên khỏi mặt đất. Nó khe khẽ vươn mình đón những tia nắng ban mai khi ngày mới lên. Mở rộng cành lá cảm nhận từng giọt sương long lanh đọng trên thân mình. Mầm cây lần đầu tiên được cảm nhận thế giới đa sắc màu xung quanh mình. Nó cố gắng lắng tai nghe từng âm thanh sinh động của cuộc sống. Rồi mai này, có sẽ trở thành một cái cây vững chãi, vươn lên toả bóng mát cho những mầm cây phía dưới.