Mỗi chúng ta ai chả có một người mẹ để yêu thương, che chở chúng ta. Ngày mà ta mất mẹ cũng là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cậu bé En- ri -cô nếu mất mẹ chắc cũng sẽ đau buồn như vậy. Thử nghĩ xem không có mẹ ta sẽ đau khổ đến nhường nào. Khi ấy En - ri - cô chắc chắn sẽ hối hận về nhưng điều trước đây mình đã làm sai, những khi mình cãi lời mẹ. Cậu sẽ ước rằng khi đó mình sẽ không cãi lời mẹ, nge lời mẹ hơn để bây giờ không hối hận như thế. Nhưng dù vậy thì mẹ cũng không trở lại nữa, không còn bên cậu nữa. Rồi sẽ nhận ra rằng mẹ đã vì mình mà có thể hi sinh mọi thứ tốt đẹp cho mình. Chúng ta cũng hãy nên trân trọng người mẹ của mình hơn, đừng để đến khi hối hận thì đã quá muộn. " Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên đôi mắt mẹ nghe không ?"