A. Mở bài
- Giới thiệu nhân vật
B. Thân bài
- Ta là con ngựa theo An Dương Vương chinh chiến đã lâu. Nay khi Triệu Đà đem quân đến đánh mình, quân mình bị thua. An Dương Vương đã mang theo công chúa leo lên lưng ta.
- Ta phi thật nhanh về phía Nam, nhưng càng chạy thì lại càng thấy quân giặc đuổi tới gần.
- Khi đến trước bờ biển, không còn đường chạy nữa. Mà quân giặc cũng đang rất gần rồi.
-Thần hiện lên nói với An Dương Vương rằng " kẻ thù ở đằng sau lưng". Vua nghe vậy, thấy phía sau lông ngỗng trải đầy đất, mới biết sự thật.
- Vua đã rút kiếm chém chết công chúa.
- Sau đó, ta cũng An Dương Vương rẽ nước đi xuống biển.
C. Kết bài
- Suy nghĩ của bản thân