Chuyện này từ lâu lắm r mình cũng ko nhớ lắm. Vào 1 buổi tối khi đi ăn đệm cùng bạn về thì đột nhiên có 1 tên bắt cóc đến bắt bạn ấy đi. Vì vậy sau đó em đã đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi cho cảnh sát. Đến được nơi tụ tập của bọn bắt cóc thì em mới bắt đầu thấy sợ vì chúng khá đông. Nên em đã chạy đi tìm đồn công an gần đó vì lúc đó em đã nhớ địa điểm r. Khi tìm được đồn công an ở gần đó , em vội đưa cách chưa công an đến đó. Đến nơi em rất ngỡ ngàng vì đã quá muộn. Lúc đó cách chú công an lúc đầu em gọi đã đến. VÀ thế là em đã ko thể hiện được trước bạn đó vì bạn ấy là người mà em thích.
Một câu chuyện rất thú vị có thật( trong trí tưởng tượng)
Cho mình ctlhn nhé
Chucs bạn học tốt