Vào mỗi buổi vệ sinh lớp . Tụi em lại san sát vì nhau và bàn xem đứa nào làm cái nào . Có một buổi vệ sinh lớp rất vui . em sẽ kể cho mọi người nghe .
Hôm đó cả lớp em phải ơi lại trực Nhật vì cả lớp trả ai làm bài tập về nhà nên cô đã phạt . Lúc đó chúng em rất bất mãn nên chả thèm làm . Ngồi đấy nói chuyện với nhau . Khi cô đi ngang qua ko thấy chúng em làm việc . Cô đã vào và bảo : nếu các em ko làm cô sẽ bảo với phụ huynh các em lười đến cỡ nào và mời họ vào xem các em . Cúng tôi hốt hoảng cả lên và bắt đầu tuần tụm lại và phân công công việc . Con hằng thì lau bảng và lau bàn cô . Thằng hùng thì đi quét và lau sàn . Con những và thằng lâm thì lau cửa sổ và cửa lớp . Mấy đứa khác thì sếp lại bàn ghế lại những đồ ở lớp. Hazz thật là buồn cười . Còn tôi thì bị bắt đi sếp lại tài liệu cho cô . Tôi cứ tưởng sung sướng nhưng ai dè tôi phải làm đến 1h mới xong . Mấy đứa khác bảo tôi là đứa được cô nhờ làm sếp tài liệu là có tin tưởng lắm . Tôi cũng thấy như vậy .
Đó chính là buổi sinh hoạt lớp làm cho tôi nhớ mãi , nó vừa buồn cười vừa mệt mỏi nữa . Ha ha lúc làm xong tôi với cả lớp cười rất vui vẻ đến nỗi cô giáo phải nhắc .
Chúc bạn học tốt . Và nhéo vote 5s và hay nhất nhé