Mùa hè năm nay trôi nhanh hơn mùa hè năm trước. Vì sao ư? Vì chưa kịp làm gì thì sắp phải đi học rồi. Mùa hè năm nay tuy không có những chuyến đi chơi, đi tắm biển hay tụ tập bạn bè lai rai ở quán trà sữa nhưng có lẽ là một mùa hè ý nghĩa và khó quên nhất. Sáng, tôi vẫn dậy sớm như khi đi học. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng nhưng tôi được tự học ở nhà, được tùy ý sắp xếp lịch học cho bản thân. Và để quản lí và lên kế hoạch cho thời gian học tôi lại biết thêm được nhiều công cụ hữu ích mới giúp tôi sống tích cực hơn. Những công cụ này không chỉ dùng để lên kế hoạch học tập mà còn giúp tôi lên kế hoạch cho những thử thách mới như làm một món ăn phức tạp hơn bình thường hay đọc thêm nhiều cuốn sách hay của các tác giả mà tôi yêu thích. Từ đó giúp tôi trau dồi thêm các kĩ năng, giúp cuộc sống của tôi thêm hạnh phúc, ý nghĩa và tích cực hơn.