Hành vi ỷ lại, dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác mà em đã chứng kiến trong cuộc sống đó là bạn của em - bạn H.
Hôm đó là thứ 3, trời mưa rất to, em thì nhà xa nên không thể đi về được nên bố H có mời em đến nhà ăn cơm rồi chiều đi học cho tiện. Em ăn cơm cùng gia đình H, lúc đấy em mới thấy bạn H là người ỷ lại, dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác. Bạn H không hề biết sắp cơm, chuẩn bị bàn ăn mà tất cả đều nhờ vào bố mẹ. Đến lúc ăn cơm xong, bạn H còn không biết rửa bát mà để hết bát đũa bẩn cho mẹ rửa. Em thấy bạn H không hề có tính tự lập và rất ỷ lại vào người khác. Bạn H cần phải khắc phục và từ bỏ thói xấu đấy đi.