Hai tiếng trống " tùng tùng" báo hiệu giờ sinh hoạt lớp rồi !
Các bạn học sinh rất háo hức. Các bạn vui tươi trên môi ai cũng nở lên một nụ cười thật xinh.
Các bạn nam xếp lại bàn ghế để cho thật đẹp. Mọi người đã sẵn sàng. Cô giáo chủ nhiệm vào lớp, trên tay là quển giáo án như thường ngày và một điểm khác hơn nữa đó chính là những chiếc bánh, kẹo xinh xinh mà cô chuẩn bị phát cho mọi người. Bạn lớp trưởng báo cáo thành tích lớp trong tuần học vừa qua. Cô nghe xong cảm thấy rất hài lòng nên đã chia kẹo cho mọi người. Tất cả học sinh thích thú nhận món quà của cô và những lời chúc của các bạn học sinh tới cô. Cô trông rất vui vẻ và bật chiếc máy chiếu lên. Cô phát lên trên cái bảng thông minh một đoạn video rất hay về một học sinh vượt khó. Mọi người trông rất hăng say vào câu chuyện đời của bạn ấy. Các học sinh vừa nghe vừa xem trông thật vui vẻ quá đi. Sau tiết sinh hoạt , tiếng trống vang lên 3 hồi dục dã.Giowf sinh hoạt kết thúc mọi ngời ra về mang trong mình một niềm vui lớn lao của ngày sinh hoạt cuối năm của lớp.