@nee.
#nocopy!
Ẩn sau hình ảnh của chú hổ bị giam cầm trong lồng sắt ở sở thú là hình ảnh của những tầng lớp tri thức yêu nước. Từng câu thơ, từng câu chữ mạnh mẽ đã cho người đọc thấy và cảm nhận được lòng yêu nước, khao khát tự do và đánh đuổi giặc ngoại xâm. Có thể thấy bài thơ thể hiện hai tầng lớp nghĩa, mượn hình ảnh chú hổ để đề lên hình ảnh của người dân yêu nước. Trong bài thơ, chú hổ chán ghét các hình ảnh giả dối của sở thú để thấy được các hình ảnh và những lời hứa vô nghĩa của lũ thực dân xâm lược. Chú hổ nhớ tới và khao khát được về với rừng làm chúa tể sơn lâm. Cũng như tầng lớp tri thức nhớ về nền hòa bình của dân tộc và khao khát được làm chủ, đưa đất nước vững bền. Bằng các biện pháp nghệ thuật : ẩn dụ, so sánh, hỏi tu từ.. Tác giả đã thành công thể hiện một bài thơ đa nghĩa và thể hiện lòng yêu nước vô bờ lúc đấy nước bị đô hộ.
Học tốt nekk ^•^