Mở bài :
+ Giới thiệu về quê hương em :
→ Mỗi người dân tộc chúng ta đều được sinh ra và lớn lên, và chính nơi mà chúng ta được sinh ra đó là quê hương thân yêu của chúng ta. Nơi mà chúng ta tập đi từng bước một, nơi mà chúng ta học tập và lớn lên ở đó,...Dù đi xa đến đâu em vẫn không thể nào quên được nơi này. Đó chính là mảnh đất hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.
Thân bài :
+ Nơi đây có những tòa nhà cao tầng
+ Có những khu dân cư của những người dân
+ Nơi đây là nơi mà em đã được đến trường học
+ Nơi mà em được được biết nhiều hơn về nếp sống hiện đại
Kết bài :
+ Cảm nghĩ và tình thương của em về quê hương em :
→ Nơi đây là nơi em được sinh ra. Nên em sẽ không bao giờ quên được nơi đây.
CHÚC BẠN HỌC TỐT