Em được hưởng rất nhiều quyền lợi, ví dụ như quyền sống, quyền được khai sinh và có quốc tịch, quyền được chăm sóc sức khỏe, được nuôi dưỡng, quyền được giáo dục và học tập, phát triển tài năng, quyền vui chơi giải trí, quyền phát huy bản sắc dân tộc, quyền tự do về tín ngưỡng tôn giáo và nhiều quyền khác nữa
Em đã được học tập, vui chơi, sống trong tình yêu thương của cha mẹ, khi đi học bổn phận của em là phải làm bài tập đầy đủ, trong giờ học phải hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài, nghe lời thầy cô giáo, về đến nhà, em phải thực hiện bổn phận của mình đó là ngoan ngoãn, nghe lời ông bà cha mẹ anh chị em, khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ giúp mọi người một số việc mọi người yêu cầu.