Viết một bài thơ lục bát (ngắn dài tùy ý) về cha, mẹ, ông, bà hoặc thầy, cô giáo. ( ko chép mạng ạ :(( )
giúp minh câu b và c với ạ. mình cảm ơn trc
Nhà, một tiếng gọi thân thương với rất nhiều tình yêu và sự quan tâm, chia sẻ. Hai tuần cách ly giúp chúng con thấu hiểu rằng chúng ta luôn có nhiều hơn một Mái Nhà, nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón, chân thành yêu thương và cùng chung bước đi qua những thăng trầm cuộc sống. Sau bao nhiêu khát vọng bay nhảy của tuổi trẻ, những biến cố cuộc sống giúp chúng con càng thêm yêu và trân quý sự thiêng liêng, ấm áp của hai tiếng “ Gia đình”, “ Tổ quốc” và sự biết ơn dành cho những người đã yêu thương chúng con vô điều kiện. d. Từ văn bản trên trên, gợi nhắc đến những ngày cả nước phòng chống đại dịch covid 19. Trong biến cố ấy, việc tốt nào của người Việt Nam để lại ấn tượng trong em? Trình bày suy nghĩ ấy bằng một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu)
một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất biết rằng trong 2 s cuối vật rơi được 25m, lấy g=10m/s ² tính độ cao ban đầu của vật
Bài 5:So sánh giữa đại từ xưng hô Tiếng Việt và tiếng Anh
Giá trị của lim $\sqrt[3]{x^2-x^3}$ +x
gốc phần tử của mạng điện trong nhà
Nêu hộ mình cách chứng minh đẳng thức trong bài rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai với.Mình đang k biết làm phần này
Jup mik mấy câu chưa làm nhé Mik cảm ơn 🙏
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến