Đáp án đúng: Giải chi tiết:Vì sự cả tin, vì sự mù quáng trong tình yêu mà Mị Châu đã phải nhận kết cục quá bi thảm, còn tội nào lớn hơn, đau đớn hơn là khi bị kết tội là giặc. Đây là một bi kịch đau đớn nhất trong cuộc đời nàng. Có ý kiến cho rằng Mị Châu chưa hẳn là gián điệp vì lễ giáo phong kiến có tam tòng “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”. Mị Châu rắc áo lông ngỗng để Trọng Thủy đuổi theo là tuân thủ theo lời dặn của chồng. Nhưng Mị Châu không chỉ là một người vợ mà còn có tư cách của một công dân đặc biệt nàng còn là một công chúa của một đất nước liên tục đối mặt với giặc dã. Trong tình huống này phải đặt tư cách công dân lên trên hết chứ không phải đặt chuyện tình cảm cá nhân lên đầu, bởi vậy nàng bị kết tội làm giặc là đúng. Khi vua và Mị Châu chạy đến bờ biển, Rùa Vàng hiện lên vừa để giải thích cho An Dương Vương hiểu không phải trời hại mà là người hại, cũng để kết tội Mị Châu “Kẻ nào ngồi sau ngựa chính là giặc đó”. Không nói Mị Châu mà nói “kẻ ngồi sau ngựa” chứng tỏ Mị Châu chỉ là giặc trong một số hành động, một số tình huống. Rùa Vàng đại diện cho công lí, cho quan điểm của nhân dân kết tội Mị Châu. Mị Châu bị chính cha mình xử tội chém đầu. Bị xử án chém đầu: An Dương Vương đứng trên lập trường dân tộc, là người đại diện công lí để thực hiện công lí. => Mị Châu đứng trên lập trường dân tộc để nhận tội nên không hề thanh minh hay cầu xin tha tội. Lúc này nàng gạt đi tư cách của một người vợ, một người con trong gia đình mà sống trong tư cách của một công dân phạm tội thì phải nhận tội. Đây là bài học cho Mị Châu và cho muôn đời sau.