Thật đấy, bữa cơm ngày Tết có lẽ là bữa cơm hạnh phúc, và sum họp đầy đủ các thành viên trong gia đình nhất. Những người con xa hương, chỉ mong được ngày Tết, để có thể về quê - nơi mình sinh ra, ngồi cùng vào mâm cơm gia đình. Chỉ có thế thôi, là bố mẹ các bạn vui lắm rồi, họ đâu có cần bạn cầm đồng tiền về cho họ, bố mẹ chỉ cần bạn còn lành lặn, khoẻ mạnh là bố mẹ an tâm, vui lòng rồi. Nhìn những đứa con lạm nụng vất vả vì mưu sinh kiếm sống hay sau những ngày đi học xa về chỉ muốn đoàn tụ, chia sẻ cho nhau những khó khăn, những vui buồn của năm cũ, cùng nhau chúc phúc cho một năm mới sắp đến. Một bữa cơm nho nhỏ, nhưng chứa chan trong đó lại là sự yêu thương hâm nóng tình cảm gia đình, gắn kết tất cả thành viên. Thôi thì, năm cũ cứ để nó trôi qua đi, nó sẽ chỉ là quá khứ, hãy nhìn vào năm mới tràn đầy niềm tin, sự hy vọng, mọi cảm giác buồn tủi xoá tan trong kí ức. Thời gian trôi nhanh lắm, con người và xã hội ngày càng phát triển, đi cùng nó là báo hiệu cho khó khăn, vất vả để bon chen, vậy mâm cơm ngày càng ý nghĩa đối với tất cả mọi người. Hãy nhớ khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự – đó chính là gia đình. Hãy dành thời gian cho gia đình ngay cả khi bạn không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc đời của mình - đoàn tụ bên mâm cơm gia đình sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn đấy.
#Chúc bạn học tốt !