Chào Ngọc, người bạn yêu quý của mình
Hôm nay là Chủ nhật nên tớ rảnh và muốn viết thư cho cậu. Cậu và gia đình cậu có khỏe không, sau khi chuyển trường thì sang trường mới cậu học có vui không, cậu vẫn được làm lớp trưởng chứ?. Tớ và gia đình tớ vẫn khỏe, tớ được làm lớp phó đấy. Cậu đã có mơ ước làm nghề gì chưa, mình đã mơ ước được làm bác sĩ đấy. Cậu có muốn biết tại sao không?. Vào một ngày nọ, khi tớ và mẹ đang ngồi đợi để đi vào thăm bà lúc ốm thì tớ thấy một cô bác sĩ đang cố gắng đưa thật nhanh một em bé sơ sinh vào phòng bệnh để cấp cứu do là em ấy bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó tớ cũng rất lo lắng cho em bé ấy nên đã xin mẹ cho ngồi ở ngoài để xem. Sau một hồi ngồi đợi, tớ thấy cô bác sĩ ấy ra ngoài phòng với mồ hôi và một nụ cười ở trên môi. Cô nói với gia đình của em đó là đã cứu khỏi cơn nguy kịch. Người nhà bệnh nhân xúc động. Kể từ đó, tớ đã rất hâm mộ nghề bác sĩ. Tớ cũng muốn góp sức cùng các bác sĩ để có thể cứu người bệnh. Tớ đặt mục tiêu là phải học thật giỏi để có thể thực hiện được ước mơ của mình. Cậu có ước mơ gì thì viết lại thư cho tớ nhé, tớ rất mong nhận được thư của cậu.
Thân ái
....................
Mong bạn vote* và cho mik ctlhn nhé, thanks