BÀI LÀM
Người luôn đồng hành như một người bạn cùng em trong mọi gian nan và những khoảnh khắc thành công, người luôn là chỗ dựa mỗi khi em có chuyện buồn, không ai khác đó là mẹ. Mẹ em giống như cô giáo, lúc nào cũng dạy cho em những kiến thức lạ lẫm bổ ích và những kĩ năng sống, giao tiếp với xã hội rất hay. Những lúc gần đến giờ ăn, em rất háo hức bởi vì sắp được nếm những món ăn do mẹ làm, nó được vừa trang trí đẹp mắt vừa ngon. Những lúc em bệnh thì mẹ lại bỏ thời gian cho công việc để sáng đêm chăm sóc cho em, những lúc như vậy em cảm thấy rất thương mẹ. Đối với em, mẹ là một người hoàn hảo và là một cô giáo hiền lành. Em rất yêu mẹ.
TỪ LÁY:
lạ lẫm
háo hức
TỪ GHÉP ĐẲNG LẬP:
đồng hành
cô giáo
__________________________________________________
Tham khảo các ý khác nhé bạn! TYMTYM^^
Mình xin vote nữa nhé! Cám ơn bạn rất nhiều ạ! ><
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
#Rosywilliam