Bạn có thể tham khảo bài của bạn này nha :
Từ nhỏ tôi đã được nghe mẹ kể ngôi trường, kể về buổi khai giảng của mẹ. Tôi khá là háo hức, mong đợi không biết buổi khai giảng đầu tiên sẽ như thế nào nữa. Rồi ngày đó cũng đã đến. Đó là một ngày đầu thu, không khí thật trong lành, mọi vật dường như cũng xanh tươi hơn mọi khi. Tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Tôi đi mẹ dắt tay đến trường, trên con đường đến trường tôi gắp rất nhiều bạn nhỏ cũng đến trường để dự buổi lễ khai giảng như tôi vậy. Tôi như một chú chim sổ lồng cứ ríu ra ríu rít nói với mẹ bao nhiêu là điều. Và dường như con đường đến trường ngắn lại. Chỉ một lúc sau tôi đã đến trường. Đập vào mắt tôi đó là khung cảnh trường thật rộng lớn và được trang hoàng thật đẹp. Cô giáo đã đứng ở cửa đón chúng tôi vào lớp. Tôi vẫy tay chào mẹ rồi xếp hàng theo các bạn đến lớp.Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ học đã tới và cũng là tiếng trống đầu tiên trong đời báo hiệu cuộc đời học sinh của tôi đã bắt đầu.Dù lớn lên, có dự bao nhiêu lễ khai giảng, nhưng tôi vẫn ghi nhớ lại ngày đầu tiên đó. Nó mãi mãi là một ký ức đẹp trong tôi.